Nguyện Cầu

 

Sao tỏa sáng dịu hiền

Lung linh trời ào huyền

Con khép mi nguyện ước

Cầu mẹ mãi bình yên

 

Ly tan khóc vì con

Xin mắt Mẹ thôi buồn

Vết nứt tim liền lại

Giọt lệ sầu ngừng tuôn

 

 

Lời nguyện cầu nhỏ bé

Bông Hồng con ước mơ

Mong mỗi năm Lễ Mẹ

Sắc đỏ hoài như xưa

 

 

Đã bao lần sầu buồn

Mẹ nhỏ lệ héo hon

Lặng lẽ mẹ bên cạnh

Luôn lo lắng vì con

 

 

Mỗi ngày…tháng..một đời

Tình mẹ như sao trời

Yêu thương trải mênh mông

Đong đếm nào cho vơi…

 

 

Tâm Đoan

 

Con xin kính dâng Mẹ trong ngày Sinh Nhật của Mẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả