
MỘNG ĐÀO CHUÔNG
sáng tác: lotus nhi
Đào chuông năm ấy ngủ mơ màng
Anh đừng đánh thức kẻo hoa rơi
Em thích lên đồi chưa đủ nắng
Mây sớm bềnh bồng tựa sóng khơi
Nói thật chỉ là mơ tưởng thôi
Cuối xuân khi ấy hoa tàn hết
Mình đi muộn quá núi đồi nghiêng
Chẳng thấy hoa trôi theo chiều gió
Câu kinh chìm đắm hồn cây cỏ
Lại hẹn sang năm mùa hoa nở
Đào chuông e ấp mái chùa cong
Anh dắt em dạo khúc mộng lòng
...
(viết thêm 1 khúc nữa buồn buồn cho zui)
Đào chuông năm ngoái chưa kịp thấy
Sớm xuân nở rộ anh nào hay
Hứa rồi lỡ hẹn... dấu chân đi
Mộng đào chuông nhớ mãi làm gì?
