Chiều chớm đông
Chiều chớm đông
Những áng mây vắt nửa mình
qua mùa đợi rét
Cỏ cây sẫm màu
Tím đỏ màu mắt anh chờ mong
Nỗi nhớ mênh mông
Thổi về trong ký ức
Giờ này em ở đâu?
Đường lầy lội sau cơn mưa
Anh vấp ngã
trong số phận mình tơi tả
Không ai giúp một cánh tay
Dòng đời trôi vội vã ...
Ngủ đi em
Bình yêu trong nấm mồ hoang lạnh
Anh cũng gắng ngủ
Để không nghĩ tới ngày mai
không có em!
Chiều chớm đông se lạnh
Anh lạc lõng bơ vơ
Trong nỗi cô đơn của cuộc đời
Kể từ ngày
Em
Vĩnh viễn ra đi ....
Đông 1999