Tháng năm nhớ về Mẹ nơi xa xôi hàng dặm
Anh thấy gì khi xa cách núi sông
Lời yêu thương cứ ấp ủ trong lòng
Mẹ
...một chữ đã ghi thật nhiều hơn em tưỡng
Biết bao giờ cho mây trời chuyển hướng
Anh nắm tay em về lại mái trường xưa
Chỉ cho em thấy…
…Đây, những bẹ dừa
Đây
Đồi Dương…
…tuổi thơ nuôi anh lớn
Đây
còn đò,
luỹ tre,
sóng biển đang cuồn cuộn
Ghe đánh cá tập nập sáng, chiều, trưa
Từng giỏ xế cá ào ạt bốn mùa
Hai chữ “Tàu vô” dân làng vui biết mấy
“Tàu vô”,
giờ cũng chữ này,
….Sao người dân nổi dậy !
Anh lại buồn im, thinh thích suốt đêm thâu
Tàu vô, trái tim Mẹ buốtđau
Anh nói, em ơi, Mẹ anh đau khổ
Em đâu hiểu
Tàu vô
tuổi thơ em đâu có
Cũng không hiểu cá nuôi dân biển - sống vì nhau
Mẹ già đan lưới cá
Vợ đan nia đan mũng,
Anh đóng ghe, đóng khạp
Chị mua muối dự trử
…từng bao…
Ngày chồng ra đi
Cả nhà,
vợ
mẹ
các con
hớn hở hân hoan
chờ ngày tàu vô được đầy những xế cá !!!
Nay “Tàu Vô” dân biễn càng đau khổ
Họ “xu xi sha ha xi xô”
Mẹ có hiểu gì đâu
Chén cơm chiều Mẹ nghẹn nói vài câu:
“ Các con ơi,
Giặt !!!
Giặt tràn Quê Hương Mẹ…”
Nước mắt anh không phải như thuở bé
Khóc hai hàng khi tức giận -buồn thương
Anh chỉ bóp chặt bàn tay em trong đau xót u buồn
Em, Anh không biết phải làm gì
…khi nữa vòng trái đất !