(xin phép được đăng tấm hình này)

Sài Gòn ơi...

Ta muốn nhìn dung nhan em lần cuối
Biết bao lần ta đắm đuối si mê
Nhưng em ơi ta sẽ chẳng quay về
Tạm biệt nhé Sài Gòn thân yêu hỡi

Ta đứng đây giữa không gian mong đợi
Không bạn bè cùng những lời sẻ chia
Thôi hãy quên ...Ta là kẻ ra rìa
Đành ôm trọn cả nỗi niềm ray rức

Ngày ra đi quyết nhủ lòng một mực
Sớm trở về náo nức gặp lại em
Giờ đây trên con phố quen ta tìm
Một hình bóng thân thương nào đâu thấy

Ta còn gì ngoài đớn đau đến vậy?
Nhớ đến người lòng chợt dấy niềm đau
Xuân vừa sang...Hạ cũng úa phai mầu
Ta gục đầu Sài Gòn ơi vĩnh biệt




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả