HẠT NẮNG TƯƠNG TƯ


Hạt nắng tương tư mơ má hồng

Hôn thầm má thắm nắng chiều trong

Soi đời trong mắt em biêng biếc

Gieo hạt tương tư trên nhớ mong


Hạt nắng tương tư trên áo bay

Áo đùa trong nắng gọi hương say

Tình ai trong trắng như màu nắng

Quấn quít chân em suốt cả ngày


Hạt nắng tương tư bờ tóc rối

Chẻ đôi bím tóc lệch đường ngôi

Anh về tô lại màu thương nhớ

Vẽ lại bờ môi, khoé mắt cười


Hạt nắng tương tư trong mắt ai

Anh về vương vấn vai em gầy

Tình thơ anh vẽ bờ hư ảo

Gởi hạt tương tư theo gió mây

Miên Du Dalạt

* *Vui cảm tác bài thơ
Hạt nắng tương tư của Nhược Thu


HẠT NẮNG TƯƠNG TƯ


Áo ai từa tựa áo mùa xuân
Hạt nắng tương tư lén đến gần
Nắng vén màn mây vờ chạm tóc
Da hồng ai ửng nét bâng khuâng

Áo ai màu trắng giống như mây
Hạt nắng tương tư suốt cả ngày
Vạn vật sắp thành than đó ửng
Giật mình nắng trốn cuối chân mây

Áo ai in vạt giống như tranh
Hạt nắng tương tư bám lá cành
Cây rũ úa tàn xơ xác lá
Chợt buồn hạt nắng vỡ long lanh ...

Nhược Thu

19-03-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả