LỜIGỞIEM
*
Chim chiều bay xoãi cánh
Mây sắc trắng từng không
Chút gió về nghe lạnh
Vào thu buồn mênh mông
Em vui cười chân sáo
Chưa biết mỏi bước đời
Hoa trải đầy lối dạo
Kẻ viền mi em cười !
Em nói lời thật ngọt
Ru cho đá hóa mềm
Líu lo con chim hót
Em gối mền dịu êm!
Nắng bình minh trải lối
Em thoa chút son hồng
Gió chuyền lời mây hỏi
Tình có ngập đầy sông?!
Em nhìn em hoa nở
In bóng gương hiền hòa
Ngoài sân con chim hót
Em thùy mị, thướt tha...
Ta đêm nằm mê mệt
Tuổi lá thu úa vàng
Trong mơ tình thêu dệt
Trọn bước đời trái ngang
Chim trời vui bay lượn
Ta im đứng nhìn chim
Em là hoàng là phượng
Ta say rồi dáng em !!
thylanthảo