Cảm Thơ...LyLy
Cho dù đau khổ vẫn yêu
Cho dù người đó chưa yêu thật lòng
Ngàn năm tình vẫn đợi mong
Giấu trong khóe mắt mấy dòng lệ rơi ...*
Chiều về ngỏ vắng chơi vơi
Gió làm chiếc lá tả tơi cuối đường
Đêm về ướt đẫm hơi sương
Bước trên cỏ úa tơ vương vướng sầu
Nổi sầu theo giọt mưa ngâu
Lòng sầu đeo mãi một màu thiết tha
Em còn nhớ đến tình ta
Tìm trong kỷ niệm xót xa ...hởi nàng
Lối khuya một bóng đi hoang
Trời khuya không có ánh trăng soi đường
Từng cơn gió lạnh bên nương
Niềm thương, nổi nhớ còn vương vấn lòng
tinhmuon&lyly*
05/18/02