PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


GIA TÀI CỦA MẸ ĐỂ LẠI CHO CON



Để lại cho con – quê hương hận thù

Vấy đầy vết máu bởi lũ Cộng nô .

Để lại cho con - cả một cơ đồ

Bốn mươi thế kỷ - giờ đã tan hoang !


Để lại cho con – quê hương ngậm ngùi

Vết thương chiến tranh - cứ luôn đậm màu.

Ngót bốn mươi năm sống cùng thú dữ

Chôn cả cuộc đời vào vũng tối tăm !


Để lại cho con – quê hương đọa đày

Con đường vắng lặng bao nỗi thê lương .

Tiếng chuông giáo đường hòa vang tiếng khóc

Tiếng mõ nghẹn ngào bao nỗi thê lương !


Để lại cho con – quê hương đói nghèo

Ngôi nhà rách nát bởi lũ tham quan .

Chén cơm tủi buồn hòa chan nước mắt

Chín mươi triệu người sống cảnh lầm than !


Để lại cho con – quê hương ngục tù

Đầy cùm kẹp gổ … đầy súng AK.

Nhà tù thay tên - “ nhà giam cải tạo”

Tương lai cuộc đời … là những bóng ma .


PHAN TƯỞNG NIỆM




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả