Nhanh Lên ..,
Thơ vui ..Trả lời bài thơ Hoàng Mai Vũ
Biết rồi cải có lên ngồng
Muối dưa cũng vẫn thơm nồng mùi dưa
Nhưng mà cho tớ xin thưa
Hương thơm chẳng thoảng chỉ vừa chua chua !
Bỏ công xuân đã bao mùa
Sắc hương phai nhạt đổ thừa treo duyên
Này nhe anh có lời khuyên
Đừng nên đỏng đảnh để phiền về sau
Hoa không tươi mãi sắc màu
Đừng nên đợi nắng ngả vào hoàng hôn
Lúc nầy lòng mới bồn chồn
Chân chim khoé mắt vết mòn thời gian
Đêm nằm nghe gió thở than
Buồn ơi ! thân phận lỡ làng dây tơ
Khuyên em đừng có chần chờ ...
Huyền Lâm ..
__________
Hoàng Mai Vũ
.
Ví dầu cải đã lên ngồng
Khéo tay cải cũng thơm nồng mùi dưa
Ham chi cái thứ lọc lừa
Lấy chi cái kẻ nói thừa - ba hoa
Cho dù Đông lạnh buốt da
Vẫn còn hơn cái Xuân già vô duyên
Xin anh đừng mất lời khuyên
Hoa kia dẫu héo vẫn nguyên vẹn màu
Mai sau có bước qua cầu
Mối duyên chắp nối - thiệp đầu mời anh
Anh nuôi heo đất để dành
Thay thiệp chúc phúc - chối quanh em buồn .