
Năm Sắc Đời Con
Chào đời sắc trắng Chúa ban
Khiết tinh bé nhỏ bụi trần chưa vương
Dòng đời lắt léo trăm đường
Mẹ dìu con bước tỏ tường lối đi
Khổ đau vấp ngã lắm khi
Buồn thương sắc tím khắc ghi muộn phiền
Tay con tìm mẹ dịu hiền
Vỗ về nâng đỡ bình yên cõi lòng
Yêu thương tô nét sắc hồng
Lòng luôn gìn giữ thủy chung trọn đời
Phúc ân Thiên Chúa cao vời
Âm thầm mẹ vẫn không rời xa con
Thăng trầm giọt tủi lệ tuôn
Sắc xanh hy vọng nỗi buồn dịu xoa
Phục sinh ánh sáng bao la
Đưa hồn con đến chung hòa nhịp vang
Hoan ca ươm nở sắc vàng
Chân tình cùng mẹ dịu dàng xin vâng
Đời con năm sắc hóa hương
Tan thành sương khói quỳ dâng Thánh tòa…
TâmĐoan
Tháng Hoa 2014