VU VƠ!
Bên đồi cỏ dại thơm hương
Em ngồi đan cỏ má hường hây hây
Nụ cười trong mắt thơ ngây
Tóc dài buông thả gío bay cợt đùa
Vu vơ ngọn cỏ gió đưa
Anh về ngơ ngẩn... tình chưa trả lời!?
Thương em bím tóc chẻ đôi
Mắt huyền, má thắm, bờ môi đợi chờ!
Hỏi em?. tình mãi thờ ơ!
Cho anh thơ thẩn, vu vơ ... tình hờ!
*thơ hồi âm bài thơ VU VƠ của Nhược Thu
Vu Vơ!
Ta về vắt áo tìm hương ,
Áo thưa chỉ dính môi hường chút thôi .
Ta về chẻ tóc tìm ngôi ,
Tóc thưa ngôi đã chải bồi phần em .
Ta về trú nắng chờ đêm
Nắng thưa sao nỡ để thềm quạnh hiu .
Quơ tay ta tóm gió chiều
Hỏi sao gió chở được nhiều nhớ nhung .
Gió cười ánh mắt mông lung
Hỏi ta sao chẻ tình chung tìm gì ...?
Nhược Thu