Nói Với Nàng Thơ

Ta xin lỗi em- Nàng thơ bé nhỏ
Chuỗi ưu phiền vò võ ta đã quên
Mặc cho người cứ đổi trắng thay đen
Ta muốn được cùng em buông tiếng thở

Những tháng ngày đắm chìm vào nỗi nhớ
Khiến ta đau trên từng thớ thịt, da
Chỉ có em mới thấu hiểu tình ta
Chỉ có em luôn bên ta bước tới

Hãy mãi là tình nhân yêu lần cuối
Hãy mãi là nàng thơ tuổi đôi mươi
Hãy ru ta chia xa khúc ngậm ngùi
Yêu say đắm cuộc đời này em nhé

Cảm ơn em, hỡi nàng thơ nhỏ bé
Những chiều vàng từng sợi nhớ vương vương
Áng mây bay lâng lâng giấc mộng thường
Chiều lặng lẽ cuốn trôi dòng ký ức




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả