
Cha
Những bó hoa dâng mẹ
Lời nhớ ơn kính cha
Quanh con bao rộn rã
Lễ Tình Yêu thiết tha
Cửa buồng tim mở ngõ
Người vui mừng hân hoan
Riêng con buồn nuốt cạn
Nhớ cha lệ tuôn tràn
Tiếng cha sao xa vắng
Từ thuở bé đến trường
Bạn bè quanh con có
Cha ấp ủ yêu thương
Dìu dắt khi vấp ngã
Che chở lúc dại khờ
Ôi biết bao kỷ niệm
Trong hồi ức tuổi thơ
Nuốt vào lòng lệ đắng
Mong tay cha dắt dìu
Một mình con đứng lặng
Ước được cha nâng niu
Mỗi ngày con vẫn vẽ
Nét mặt cha hiền hòa
Dịu dàng như mẹ kể
Tranh trong mơ bóng cha
Lòng con luôn nguyện ước
Vui buồn giữa dòng đời
Trên thiên đường dõi bước
Tình cha - con không rời.
Tâm Đoan
Viết tặng Chif