Chạnh Lòng


Tiếng ai đó…vang trong nắng chiều buông

Len song cửa hòa mưa rơi nỗi nhớ

Nhỏ vào lòng từng hạt trĩu buồn thương

Hồn khắc khoải lặng nghe lời than thở…

 

Tiếng ai đó…hòa suối nhạc bi ai

Thanh điệu trầm ru ngậm ngùi nuối tiếc

Vẳng dư âm những điệp khúc u hoài

Mây xao xuyến nhạt phai màu xanh biếc

 

Tiếng ai đó…qua khe lá muộn phiền

Đêm trăn trở đọng giọt sầu hoen mắt

Sóng vỗ bờ cát chẳng ngủ bình yên

Thao thức mãi dưới trăng vàng héo hắt

 

Tiếng ai đó…gọi tên mãi trên môi

Người yêu dấu xa dần trong sương khói

Mảnh tình hư còn sót lại giữa đời

Mãi níu giữ trong chuỗi ngày mong đợi…

 

Tâm Đoan

 

 

 







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả