
Không Anh Trà Cũng Nhạt Hương Ướp
Anh giận mấy hôm chẳng đến nhà
Ấm trà, bộ tách bụi giăng qua
Em đem đi rửa chờ anh tới
Chờ mãi mà sao anh vẫn xa
Anh đã quên đường về lối cũ
Những chiều mây phủ ngập ngừng trôi
Em đem ấm tách ra lau rửa
Nó cũng như em ...Rất nhớ người
Rũ cánh yêu thương tự lúc nào
Ấm trà đem cất ...Biết làm sao?
Không anh trà cũng nhạt hương ướp
Trả hết cho ai những ngọt ngào
Sáng nay mưa nhẹ gió đan xen
Anh đến thăm em vai ướt mèm
Hoa cỏ mùa xuân khoe sắc thắm
Kìa anh nắng nhảy nhót bên thềm
Nhịp sống bỗng dưng thật đáng yêu
Hương trà thơm ngát ngọt môi nhiều
Cùng anh thưởng thức ly trà nóng
Ấm áp đôi lòng kẻ đang yêu