
LỜI CA ĐIỂM MẶT...
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Em ca rên xiết oằn yêu,
Việt Nam dậy sóng cường triều Biển Đông.
Lời ca hối thúc tim nồng,
Âu Cơ nắm chặt tay chồng Lạc Long !
Ta rơi rớt giọt tình hồng,
Biển Đông đang mất và không khứ hồi.
Đường ra biển lớn bồi hồi,
Ngư Dân khỗ tận,...bễ nồi nấu cơm !
Ba miền mơn mởn đồi thơm,
Lẽ nào giao lũ giặc chồm ,da beo !
Suối khe thung lũng hiểm nghèo,
Lẽ nào dắt Khựa,...bèo nhèo cõi Tiên !
Ngẫm ra cảnh tượng ưu phiền,
Ươn hèn với giặc,lộng quyền với Dân.
Tháng Tư,những tưởng Tuyệt Trần,
Ba chín năm quậy,...nợ nần bủa vây !
Hởi ôi mạt pháp tụ bầy,
Nên không hổ thẹn lạc loài Hán nô ???!!!
Thái Dương
Vạn Hồ , Maple Grove June 14 -2014
