Em Về ...2Em về như một bóng ma
Thoáng qua khung cửa rồi nhoà nhạt bay
Vội vàng níu lấy bàn tay
Ô hay ! chỉ lá nhuộm đầy hồn trăng .
Em về như vệt sao băng
Loé lên để lại một làn nhớ thương
Trả về bóng tối đêm trường
Nỉ non tiếng dế gọi buồn đâu đây .
Em về như ngọn heo may
Thoáng rung cành nhẹ lắc lay nỗi sầu
Em về tựa nước qua cầu
Gợn lên chút nhớ tình đầu mù xa .
Em về khơi lại cho ta
Nỗi buồn thầm lặng vỡ oà trong tim
Đưa tay hoảng hốt kiếm tìm
Một hình bóng cũ đã chìm thời gian .
Quờ tay trống vắng ngỡ ngàng !
Huyền Lâm