LINH SƠN CHỐN TỔ NGUỒN TÂM

nhạc và lời : lotus nhi

  
(NGÔI CỔ TỰ 300 NĂM TUỔI TẠI THỊ TRẤN VẠN GIÃ, HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA)
1  
Tìm lại nguồn tâm chốn tổ phủ tường rêu

Quay về quy y chánh pháp Linh Sơn Tổ Đình

Ngày đến người đi nhớ khúc hồ sen xưa

Thức tâm sám hối câu kinh, câu kinh sớm chiều

2   
Tìm về ngây ngất trên đỉnh núi cô liêu

Ngắm cỏ giêng hai đợi mùa lên lên mùa

Đêm niệm hành Hiền Lương sông chiếu thức hồn sen

Người như cánh hồng trên tuyết trắng

Chợt nhìn dấu thiền bay hương khói lên ứ ư...

3  
*** Chiều ớ chiều Lục ngạn thê hà ơ Lục ngạn thê hà

Nhạn trắng bay qua, ...ớ...Nhạn trắng bay qua

Chẳng thể lưu dấu vết bờ lau

Người tu ẩn mình chú tụng chứ mấy đôi câu

Tàn canh cũng được vài người thích nghe ơ ừ

4  
Có ai muốn được đổi ngày lấy đêm

Để cho tâm thức thiện lành nhiều thêm

Nhắn rằng mau về đây thoát nghiệp trần ai ứ ư

LINH SƠN CỔ TỰ NGÀN ĐỜI HOA KHAI

LINH SƠN CỔ TỰ NGÀN ĐỜI KHAI HOA



Đứng bên cổng tam quan xưa do Ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức kiến tạo




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả