Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
































ÁO BÀ BA VẪN TRÊN ĐƯỜNG BA THÔN

                                                                                      Thơ : Chân Trời Chân Mây

“Ngủ đi em, nhé em thương ,

Tưởng rằng anh vẫn bên giường ái ân.

Hôn em này mấy triệu lần ,

Ngất ngây hôn cả chỗ gần, chỗ xa .! ”


Thơ về gặp gỡ ngàn hoa,

Hôn em tóc xõa lòa xòa thiên hương.

Nước sông dịu ngọt như đường,

Ôm em châu thổ trên giường nguy nga !


“Ngủ đi trong mối tình ta,

Ngọt ngào mặt biển, xót xa dặm trời.”

Nhìn xa biển rộng bời bời,

Dậm chân vò tóc kêu trời thê lương.!


“Ngủ đi em nhé em thương ,

Tưởng rằng anh vẫn bên giường ái ân .!

Hôn em này mấy triệu lần ,

Ngất ngây hôn cả chổ gần chổ xa ! ”


Anh rờ môi miệng,làn da,

Tình si cuốn hút thiệt là quê hương.

Cau trầu,bến cát,bờ mương,

Áo bà ba vẫn trên đường Ba Thôn !


Thái Dương

Vạn Hồ, Maple Grove June 23-2014

 






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả