GỞI ANH
gởi tặng Huyền Lâm
Tôi gặp anh một chiều bên ô cửa
Nét đăm chiêu thả khói thuốc vòng tròn
Lặng nhìn tôi đan mười ngón tay thon
Làn khói trắng bay lên tàn rơi lại.
Mắt ưu buồn, trán suy tư ngần ngại
Tàn cơn mưa ta sẽ lại còn ai
Đối diện nhau chẳng thể chạm bàn tay
Thời gian trôi đo chiều dài khoảng cách.
Vờ vô tư tôi lật từng trang sách
Bao nhiêu tờ, ai biết viết gì đâu
Nghĩ về anh bao nhiêu vết hằn sâu
Đời quên lãng tóc pha màu sương gió.
Uống đi anh từng ngụm bình yên đó
Để lòng mình thôi hết những buồn lo
Em sẽ hát (lại) bài ca tình ngày đó
Đã lâu rồi ký ức chẳng còn nghe
Nữa cuộc đời anh mới dừng chân ghé
Tìm lại gì xưa anh vội bỏ quên
Tắt lửa lòng em nguyện làm ngọn nến
Sưởi ấm anh đi hết buổi hạ chiều.
Biết thiệt thòi nhưng em vẫn cứ yêu
Đoàn tàu đến tàu đi trong vội vã
Em chỉ mong mình sân ga chót cả
Chuyến sau cùng tàu dừng bến bình yên.
Em chẳng tiếc thời cái tuổi hoa niên
Anh đã đem cho người trong lặng lẽ
Chớm xuân xanh em vẫn còn rất trẻ
Vẫn yêu người như em đã yêu thơ.
Lưu Thuý-OS ....May ., 23 /. 2014 ...