Lưu Thúy OS
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


GA CŨ

Trong giấc mơ có khi nào anh nhớ 
Bài nhạc buồn giai điệu lỗi nhịp không 
Trong giấc mơ anh có thấy chạnh lòng
Về một người anh quên từ dạo nọ.

Em tiễn người sân ga chiều hôm đó 
Khói mây mờ lãng đãng níu chân nhau 
Người quay đi chỉ lặng lẽ cuối chào
Tàu khuất dạng riêng mang sầu một cõi

Ừ! tình yêu đâu nào ai có lỗi 
Người đã quên mây nước chẳng đợi chờ
Em bây giờ giấu nỗi nhớ vào thơ
Để cơn mơ chợt thấy mình bật khóc

Vẫn nhớ người không một lời trách móc
Chốn xa xôi cứ xây mộng cho mình 
Lỡ hẹn rồi thôi đành cố lặng thinh 
Sân ga cũ con tàu nào về lại.

Lưu Thúy-OS.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả