Em Đừng Sợ
Đêm Không Qua
“ Thân tặng người sợ đêm dài
và những ai thiếu “tình Yêu Thương”
Em đừng sợ đêm không qua
mà đánh mất Tình Yêu
để sớm chiều điều hiu cô quạnh
làm sao quả đất
quay ngược vòng ánh sángđể mặt trời lặn khuất không về ?
Hàng tre bến nước làng quê
con đường đi về nắng ấm
mang vương vấn ẩn hiện khi xa nhau
ôm buồn đau lúc phân ly cách trở…
nếu hình bóng đó bị tan vỡ
thì Mỵ Châu đâu nỡ rảy lông chim
cho vó ngựa Trọng Thủy đuổi tìm …?
Không con tàu nào nằm im một chỗ
không sức lực nào bắt trái đất ngừng quay
không dòng sông nào chẳng bên bồi bên lỡ
không bóng đêm nào che kín được mặt trời ?
Người ta có thể điều khiển độ tối sáng
chớp nhoáng, tỏ rạng hay lu mờ...
nhưng không thể đo được mức trinh nguyên
của nỗi niềm thương nhớ!?
Em đừng sợ đêm không qua
và đừng lo ngày chẳng đến
dù cho tình đời cứ lênh đênh dâu biển
cũng không có tội lỗi oán thù nào
tồn tại mãi trong suối nguồn tâm linh
tuôn chảy - thân ái – Yêu Thương . . .
Sông Cửu