Gửi chú VN
Chuyến này anh lấn biển Đông
Bước đầu đã thấy cũng không dễ gì
Chú thì một mực kiên trì
Hòa bình gìn giữ là vì lợi chung
Nhưng dân nước chú vô cùng
Phẫn nộ tột định nguyện chung chíến hào
Họ bảo Tầu dám đánh vào
Sẽ tan xác pháo ào ào lửa thiêu
Anh biết họ chẳng nói điêu
Bởi trong lịch sử đã nhiều tấm gương
Bà Trưng, Bà Triệu can trường
Đứng lên đánh đuổi giặc phương bắc về
Sát Thát còn đó lời thề
Thoát Hoan chui ống ê chề chạy xa
Quân reo bất chợt Đống Đa
Khiến Sầm NGHi Đống thành ma treo xà
Dòng Như Nguyệt đỏ phù sa
Tiếng thơ còn vọng sơn hà Nước Nam
Anh có truyền thống gian tham
Ỷ mạnh hiếp yếu cứ làm càn thôi
Nếu như chú đấu tay đôi
Thì anh không sợ quyết chơi tới cùng
Chỉ sợ thế giới đứng chung
Liên kết với chú mịt mùng bủa vây
Thời anh còn nước tan thây
Chắc chắn thất bại một ngày không xa
anh chai nờ