MÙA YÊU
Giọt long lanh sương đọng mềm ngọn cỏ
Nắng hanh hao thu nhuộm sắc tơ vàng
Em mỉm cười qua dọc những hành lang
Lòng bất chợt nghe yêu đời rất lạ
Một sớm mai…tạm chia tay mùa hạ
Heo may về e ấp chớm mùa thương
Choàng chiếc khăn em nhẹ bước xuống đường
Đôi bướm lượn vờn quanh ...ôi tình tự !
Gió vào thu chẳng bao giờ giận dữ
Chiều lá rơi nhè nhẹ cuốn đưa về
Em yêu rồi nhạc trổi khúc đam mê
Con tim nhỏ lên ngôi tình ...ngự trị
Em yêu anh từ những điều giản dị
Rất bình thường không hoa mỹ mà chi
Em yêu anh hơn bất cứ điều gì
Một lối mộng con đường cùng chung bước
Anh yêu ơi ! Mùa thu về mấy lượt
Và thu này em mới được mùa yêu .