Gửi chú VN
Đại Hán anh đây trỗi dậy rồi
Biên cương cần nới rộng ra thôi
Đất liền thì khó mà xâm lấn
Biển đảo mập mờ dễ nuốt trôi
Hoàng Sa anh cướp ngon như thế
Rồi đến Trường Sa chẳng khó gì
Lưỡi bò anh liếm khoanh vùng lại
Anh thả giàn khoan cắm mốc đi
Anh lại lu loa mình bị hại
Thay đen đổi trắng cứ gào lên
Mặt anh chai sạn ai còn chấp
Bành trướng bá quyền đó chước tiên
Chú nên ngoan ngoan để theo anh
Thực hiện ước mơ giấc mộng lành
Nga - Mỹ - Nhật kia anh chấp tất
Dù liên minh cũng khó mà tranh
Anh chai-nờ