Gửi chú VN

Anh có một tỷ rưỡi dân
Đất đai rộng lớn hết gần Á Châu
Tiềm lực kinh tế hàng đầu
Vũ khí nguyên tử cũng đâu kém người

Thế mà chú dám trêu ngươi
Cản đường anh tiến đến ngôi bá quyền
Làm anh lồng lộn phát điên
Lưỡi bò bị chặn thật phiền lắm thay

Giàn khoan anh thả lần này
Đánh dấu lãnh địa chứ bày khoan chi
Chú mà nhút nhát như Phi
Được đà anh sẽ để lỳ đó luôn

Để lâu rồi sẽ hóa bùn
Anh tuyên bố với giọng cùn của anh
Cho chú thỏa sức đấu tranh
Sức không đuổi nổi phải đành chịu thôi

Mặc cho thế giới ồi ồi
Bá quyền anh chỉ thích chơi luật rừng./.

Anh Chai-nờ


Gửi chú VN

Anh thả thêm cái giàn khoan
Thách chú có giỏi thì làm gì nhau
Không chỉ hai cái ấy đâu
Còn ba cái nữa sơn dầu sắp xong
Rồi anh sẽ thả thong dong
Đố chú đủ sức đừng hòng chạy theo

Tầu chú có được bao nhiêu
Anh đâm hỏng hết tiêu điều cho coi
Mấy cái tàu cá loi choi
Anh đâm chìm để mà bơi về nhà

Lưỡi bò anh liếm bao la
Biển Đông sẽ hóa ao nhà của anh

anh chai-nơ


Thế cuộc.

Giặc Tàu nếu dám đánh Trường Sa
Thất bại tan tành báo trước nha
Tên lửa từ bờ tiêu diệt hạm
Máy bay tiêm kích quét thây ma
Hồng Công Thượng Hải đừng yên ổn
Quân cảng Hải nam gọn quá mà
Mỹ- Úc đồng thanh cũng hỗ trợ
Nhật - Phi liên thủ đứng phe ta

Gửi chú VN

Chú xin sang yết kiến
Bao lần anh không cho
Nay vác cái mặt mo
Để sang bàn với chú

Hoàng Sa anh giữ hộ
Rồi mượn thêm Gạc Ma
Nếu cứ nói thẳng ra
Là anh đi ăn cướp

Mưu đồ anh bành trướng
Có tự thuở cha ông
Thiên hạ tỏ trong lòng
Của tinh thần Đại Hán

Anh bắt bớ ngư dân
Cắt cáp tàu dầu khí
Để thử xem ý chí
Của dân chúng em thôi

Dàn khoan anh thả trôi
Để làm dấu lãnh địa
Cái lưỡi bò anh vẽ
Là thể hiện lòng tham

Anh dùng thói bạo tàn
Đâm chìm cả tàu cá
Giữa trùng khơi biển cả
Chết mấy người có sao?

Cả thế giới xôn xao
Rõ là anh bất chính
Vi phạm luật quốc tế
Muốn độc chiếm biển Đông

Chú em có biết không
Anh vẫn còn bốn tốt 
Mười sáu chữ vàng chóe
Trên chót lưỡi đầu môi

Thôi cái sự đã rồi
Chú đừng đi kiện nữa
Thiên hạ biết anh tồi
Sao xứng ngôi bá chủ

Tinh thần dân nước chú
Khắp thế giới đồng lòng
Sức mạnh như bầy o­ng
Hổ báo nào chịu nổi

Thôi chú làm cầu nối
Để anh nhún chờ thời
Hải đảo và biển khơi
Trước sau anh vẫn chiếm./.

Anh Chai-nờ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả