Thư gửi chú em

Anh thả mỗi cái giàn khoan
Vài chiếc chiến hạm chứ làm gì đâu
Thế mà thế giới đua nhau
Cùng hô hào bảo giặc Tàu xâm lăng

Đắng cay mà phải cắn răng
Nỗi niềm chẳng biết đãi đằng cùng ai

Nhớ hồi thế kỷ hai mươi
Xin bao súng đạn anh thời cũng cho
Hậu cần tiền bạc anh lo
Đánh hai đế quốc co giò chạy xa

Nước anh đất rộng bao la
Dân số tỷ rưỡi khó mà nằm yên
Khó thì phải tính thế nên
Mở rộng bờ cõi bốn bên cựa mình

Anh em mình thắm chữ tình
Môi hở răng lạnh chúng mình thương nhau

Nước Nga mãi tận ở đâu
Chỉ bán vũ khí làm giầu mà thôi
Mỹ thì lại quá xa xôi
Lửa gần nước tận chân trời cứu sao?

Chú xem tính lại thế nào
Để yên mọi sự anh vào giữ cho
Nguời nhà chú khỏi phải lo
Lọt sàng nia hứng có thò mất chi

Chứ đánh nhau chẳng ích gì
Sứt đầu mẻ trán tình thì đi tong

Anh đây bày tỏ nỗi lòng
Chỉ mong ôm chú trong vòng tay anh./.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả