Chớ cãi
(Thư gửi người anh em "4 tốt"

Thực hiện mưu đồ chiếm Biển Đông
Dàn khoan đi trước tạo bình phong
Máy bay tàu chiến nghênh ngang tiến
Cướp lưới, đánh dân tội chất chồng
Thế giới người ta mù mắt chắc
Luật rừng độc đoán chỉ riêng ông
Soi vào lịch sử mà chiêm nghiệm
Đụng đến VIệt Nam ắt bại vong

...........................................................

Còn gì

Còn gì hữu nghị với anh em
Kẻ cướp la làng đã quá quen
Mặt nạ bóc ra phơi rõ quỷ 
Âm mưu lộ rõ tỏ như đèn
Còn đâu bốn tốt rêu rao nữa
Cũng hết vàng kia đã nhuộm đen
Xâm lược cuối cùng rồi thất bại
Việt Nam lịch sử chói dòng tên

..................................................................

Tâm thư

Đất nước lâm nguy ới Đảng ơi
Niềm tin không thể cứ dần vơi
Bác Hồ để lại bao lời dạy
Đại Tướng mất đi đẫm lệ rơi
Trọng dụng nhân tài dừng sợ sệt
Diệt trừ tham nhũng chớ buông lơi
Sức dân làm lật thuyền muôn thuở
Cầm lái sao cho xứng mệnh trời





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả