Tình Vẫn Chưa Phai


Trang giấy trắng ngày xưa thơm mùi mực
Áo tinh khôi trong sáng tuổi học trò
Giờ áo đây bạc màu vì sương gió
Trang giấy đời màu ngả với thời gian...

Tôi ngồi lặng dưới ánh nhạt trăng tàn
Bên ly rượu men cay cùng khói thuốc
Hồn du hành chuyến xe ngược thời gian
Để gặp em sống lại giấc mộng vàng...

Nhớ ngày đó hai ta cùng sánh bước
Trên con đường trải thảm lá vàng rơi
Tinh tú mắt em... hoa đẹp trên môi
Anh xao xuyến cõi lòng không thể tả...!

Cơn gió nhẹ mang theo mùi hương mạ
Ướp tóc em thơm dịu thật đậm đà
Gió luồn tay vén cánh áo một tà
Khoe vẻ đẹp đường cong em tuyệt mỹ...

Em duyên dáng như là em thùy mỵ
Bẽn lẽn cúi đầu khi chạm mắt anh
Mắt nai nâu như có chút gợn sầu
Em không nói nhưng lòng anh vẫn hiểu...

Chân bước nhẹ nhưng sao lòng nặng trĩu
Áng mây buồn như che lối ta đi
Phút phân ly anh chẳng nói được gì
Gom kỉ niệm chôn sâu vào tâm trí...


Bước Lãng Du
02-06-2014








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả