
ÁNH SÁNG HUY HOÀNG
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Chụm đầu cầu bắc ngang sông,
Nước non ánh sáng lóe bông huy hoàng.
Bàn tay xiết chặt tay nàng,
Hát đi Em Xã,giọng hoàng oanh vui.!
Trang này Em đợi Anh ơi,
Thơ tươi trẻ quá giúp đời phục hưng.
Yêu Em không chỗ nào dừng,
Xa xôi vạn dặm,…đo chừng hai gang !
Đại dương,đại lục,đại ngàn,
Ấp ôm dễ chịu dễ dàng luyến thương.
Làm sao có thể đo lường,
Trời cao biển rộng phi-thường mây bay.!
Mây về ôm xõa bờ vai,
Đắm say từng phút,giờ,ngày đó em.
Mặt trời rọi sang màn đêm,
Được Em trao tặng hồng tim thiệt-thà !
Xưa là con cũa người ta,
Nay là Em Xã người nhà cũa Anh !
Thái Dương
Vạn Hồ ,Maple GroveJuly 05-2014
