Bến Đợi


Có bao giờ ta hỏi
Trái tim chẳng ngủ yên
Loạn nhịp đập triền miên
Là điều gì tim hỡi...?

Có bao giờ ta nghĩ
Lòng thấp thỏm lo âu
Lúc vui, lúc ưu sầu
Lòng ơi! Sao như thế...?

Có bao giờ để ý
Trăng khuyết, trăng lại tròn
Trăng đi chẳng mỏi mòn
Tìm ai nơi phương đó...?

Phải chăng trăng tìm gió
Nhưng gió lại về đâu?
Vũ trụ khắp tinh cầu
Biết đâu là bến đợi...?

Con sông buồn nhắn gởi
Đò đưa khách sang sông
Kỉ niệm giữ trong lòng
Nơi đò xưa... bến cũ.



                       Bước Lãng Du
                        23-06-2014





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả