Đừng đi...

Ngô Thiên Tú

Đừng đi... tôi vẫn yêu em tha thiết
Đừng đi... tôi không muốn mất em
Trái tim vẫn còn bóng em ngự trị
Tâm hồn tôi muốn giử em lại... bên nhau

Đừng đi... tôi vẫn yêu em chân thật
Đừng đi... đừng để tim tôi đau
Đừng đi... vì tôi sẽ nhớ em đắm đuối
Đừng đi... tôi van em... đừng xa tôi

Đừng đi... trái tim tôi muốn giử em ở lại
Tâm hồn tôi muốn ghì chặt dáng yêu
Đừng đi... đừng để đời tôi như sa mạc
Héo khô cằn khi thiếu vắng em

Đừng đI... tôi mong em ở lại
Cho hồn tôi không rũ chết vì buồn
Cho trái tim không giá lạnh thiếu nhau
Đừng đi...tôi van em ở lại...bên tôi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả