Tìm về quán trọ
Đêm lắng động những âm thầm của gió
Dấu đôi dòng vươn vấn gởi màn đêm
Cây ngơ ngác ngắm vườn ai lá rụng
Cành trơ thân đứng dong duỗi âm thầm
Chợt bừng tỉnh, nơi đây là nơi đâu
Con đường xưa mịt mờ trong cô lẻ
Ngọt tình củ bao lần môi hé nở
Sương nguyên tiêu đọng trên ánh mắt mền
Lối củ ta về vầng theo ánh trăng đêm
Nhoà kỷ niệm trong vòng tay dĩ vãng
Lá cây cười NÁT tượng hồn năm tháng
Bàng hoàng hương xưa
Bàng hoàng hồi sinh
Môi run lên những âm vọng yêu thương
Đã ấp ủ nghìn lần trong hơi thở
Thẹn thùng từng đêm, bên anh ...nói khẻ
Quán trọ em về
là
trái tim anh
Em sẻ về
...ngủ trọ trái tim anh ...