1

Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ ..2 !
Một đêm về căn nhà cũ Atlanta ngồi nhớ Mẹ !

Từ độ khoác vào manh áo chiến
Chân đã băng qua khắp mọi miền
Sáng ở rừng sâu chiều phố thị
Thời gian dần đốt tuổii hoa niên !

Những đêm ngủ bụi bên bờ suối
Ôm súng trong tay thép lạnh lòng
Ngồi mơ mái ấm căn nhà nhỏ
Nơi có Mẹ hiền dõi mắt trông

Thằng con yêu quý giờ xa cách
Chẳng biết bây giờ ở chốn nao
Nghe lòng chùng xuống niềm thương nhớ
Mẹ hiền mòn mỏi đến xanh xao

Nhớ xưa những buổi chiều tan học
Trên bàn cơm trắng nước canh trong
Mẹ dành từng bữa lo con đói
Bây giờ cơm sấy rượu bi đong

Ngày tàn chiến cuộc con lao lý
Mẹ lại những ngày vất vã nuôi
Lưng Mẹ còng đi vì gánh nặng
Những chuyến xe đời Mẹ ngược xuôi

Giờ con của Mẹ đầu đã bạc
Lại cách xe quê bóng Mẹ hiền
Nước mắt lưng tròng con bật khóc
Đã quá tàn canh lệ sụt sùi

Chiến cuộc ra đi vì đất nước
Đã lỗi phận mình đạo hiếu con
Giờ đây chinh chiến không còn nữa
Mà Mẹ nơi quê vẫn mỏi mòn .

*******
Trắng đêm bên ngọn đèn ngồi
Nhớ thương dáng Me, suốt đời vì con .

Huyền Lâm ...đêm july .4 .2014



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả