
CHUYẾN ĐI BẠC MỆNH
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Nhìn nhau không nói lời nào,
Hồng tâm sôi giọt máu đào vô thanh !
Kể từ thơ sáng làn trinh,
Mây ôm măt nhựt khoe tình vàng mây.!
Em nằm khiêu khích bàn tay
Vẻ lên da thịt mấy bài thương ca!
Ngọc ngà mê mẫn bày ra,
Chân thân tiên thánh cách xa lạ lùng !
Có ngờ cát biến thành hung,
Chuyến đi bạc mệnh trùng phùng ác mơ.
Già đời ăn trái ngây thơ,
Cứ vui trầm bổng mịt mờ khổ đau !
Giặc Sàm ta biết từ lâu,
Cửu long mặn vị máu trào Biển Đông !
Rộng đường Biển Lớn cha ông,
Đời con cháu,...lệ ròng ròng thối lui !
Bình minh Oanh nói ngọt bùi,
Trên cành Nhân-Ái,lệ chùi cho nhau !
Thái Dương
Vạn Hồ, Maple GroveJuly 9-2014
