Hậu quả

Nếu như không thoát Trung
Theo con đường dân chủ
Nếu như cứ lừng khừng
Thì biển Đông sẽ mất

Thâu tóm xong biển Đông
Ta sẽ thành thuộc địa
Sẽ mãi mãi tôi đòi
Không ngóc đầu lên được

Làm gì còn cộng sản
Để mà cứ viển vông
Cứ chìm trong lú lẫn
Tổ quốc sẽ suy vong

Phải nhanh chóng thoát Trung
Theo con đường dân chủ
Xa rời tên đế quốc
Xảo quyệt và gian manh

Nếu không thay đổi nhanh
Để sức ta hùng mạnh
Liên kết với bạn bè
Thì giặc Tàu lấn tới

Lòng dân đang kêu gọi
Khí thế đang sục sôi
Hãy thức tỉnh hỡi ai
Vì giang sơn xã tắc./.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả