Mai Vào Văn Học Sử

Thơ văn mấy chữ tầm phào
Nghe môi lạt nhách rượu vào phê phê
Kép chánh không được thì hề
Cũng ra sân khấu bộn bề như ai

Múa gươm không được ...Diễn hài
Phùng mang trợn mắt trổ tài văn chương
Rao nam hát bắc diễn tuồng
Biết đâu mai mốt con đường thi nhân

Tên ta chắc phải dự phần 
Trong văn học sử cũng cần đề tên
Thi nhân thứ thiệt chiếu trên
Còn ta ăn ké dựa bên để hầu

Kể ra mình cũng công đầu
Chọc cười khán giả cho lâu phải hề
Bởi vậy quý vị đừng chê
Tuồng diễn mà bị thiếu hề mất vui 

Thế nên văn học cần tui ...

Huyền Lâm



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả