Văn thơ tào lao
Văn thơ lãng mạn tào lao
Chữ yêu nghe riết nhức đầu muốn điên
Ngoài đời toàn những muộn phiền
Cày sắp hộc gạch kiếm tiền chưa xong!
Nào phải: lo vợ, lo con
Cái ăn, cái mặc, cái phòng... trọ đêm
May mắn lắm: được ấm êm
Như vậy là có thể xem tuyệt vời!
Ngược lại lắm kẻ buồn cười
Suốt ngày rửng mỡ thích ngồi buôn lê
Moi móc người khác: khen/chê
Canh me, thọt gậy... Sao nghe kỳ kỳ?
Tìm gì bổ ích làm đi
Chứ ở không quá đôi khi hóa khùng
Buồn miệng nói nhảm lung tung
Mích lòng hàng xóm, coi chừng chúng đâm!
Trọng Văn - 20140714