Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]





























SIÊU TRĂNG

                                                                Thơ : Chân Trời Chân Mây


Đẹp như mười sáu Trăng tròn,

Đầy vui hạnh-phúc hay còn hoang mang ?

Người Yêu không có thời gian,

Sá chi nắng úa chiều tàn trôi qua !


Màu Trăng mướt mịn màu da,

Muốn ôm không khí ngà ngà bóng sương.

Trăng khoe rất mực thiên-đường,

Ôn nhu diễm diệu thắng cường giao long !


Tại sao quỳ mọp sân rồng,

Phì da ngậm nhục cam lòng Hán nô !

Phải đâu tuyệt lộ cùng đồ,

Tội danh bán nước xuống mồ không tan ?!


Nỗi buồn cùng cực siêu thăng,

Tìm nhau tha-thiết cung hằng tiên nga.

Thiên nhiên kết bạn tình ca,

Bơi ra ve vuốt hải hà cá cưng !


Giàn khoan xấu độc củ nần,

Ngước lên ta đón thanh cần Siêu Trăng

Anh em tụ lại rần rần,

Vui vô-vị-lợi trong ngần Siêu Trăng !


Buồn buồn mây ám giăng giăng,

Nước Dân mặn đắng cõng thằng Việt gian.

Thương em tình nghĩa cũ càng,

Quà sơ dám sánh tim vàng em đâu !!!


Ngó Trăng cây cũng rưng sầu,

Cãm anh bất lực bưng đầu nhớ em.

Bay lên ráng tới cung thiềm,

Được nghe tiếng hát giọng chim oanh vàng.!


Thái Dương

Supermoon July 12-2014 (Nhằm 16-6 Â L Giáp Ngọ.

Vạn Hồ , Maple GroveJuly 15- 2014





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả