Thuyền TrăngVẫn còn em đây anh !
Tóc mây nghìn sợi rối
Anh có còn xếp thuyền thả nổi ?
Đợi em về ...dựng lại túp lều mơ ??
Vẫn còn nhau đấy thôi
Bờ môi chừ buông thả
Một nhịp tim hai lối về nghiệt ngã
Gịot tình rơi trong nắng đã rụi tàn !
Ta đi qua đời nhau
Trái cấm còn nghẹn ngào
Mùa vàng trên lối xưa in bóng
Chợ đời chưa bước ...lạc tình đau !
Vâng anh ! tình như rượu
Say mèm vật vã đêm sâu
Uống cạn trong nhau dòng hư ảo
Thuyền Trăng đã đắm tự thuở nào !!....
Mỹ Uyên
Vẫn gió lùa tóc rối
Mắt nâu ẩn hồn Tôi
Sợ Đông trắng xóa góc trời
Tự tình phai nhạt bặt lời yêu xưa