Nỗi niềm biết ngỏ cùng ai?

Ngày ngày dạo hội Tao Đàn
Ngước xuôi nghiêng ngó muôn vàn người xinh

Đợi chờ mỗi một chứ tình
Mà sét chưa choảng cho mình có đôi

Nhị Kiều đâu nét xinh tươi
Sao không thấy nhoẻn nụ cười trao nhau

Nguyệt Nga đằm thắm muôn màu
Mà chưa ban mối tình đầu trắng trong

Thị Nở thì bảo còn trông
Không biết uống rượu đừng hòng bén duyên

Thị Mầu bận đến cửa thiền
Bao chưa tu chớ làm phiền người ta

Đến Chung Vô Diệm cũng la
Bảo không quan chức khó mà xứng đôi

Chỉ còn ngửa cổ kêu trời
Cứ như vầy mãi suốt đời cô đơn./.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả