Nguyễn Thánh Ngã
BÙN
Nếu không có bùn
Hoa sen chẳng nở đâu
Hoa là cốt cách
Là hồn thiêng đất nước
Đất nước tôi từ bùn đứng lên
Nở thơm ngát cánh hoa lịch sử
Tôi yêu bùn từ thuở chăn trâu
Bùn dạy tôi cách đục trong
Cách cá tôm lội bùn mà sống
Cây lúa bén rễ
Làm ra hạt gạo
Đóa sen dâng đời
Hương sắc tinh khôi
Con trâu dầm mình tạo nên sức mạnh
Cánh cò thành đức hạnh ca dao
Hôi tanh là cách hóa thân của mục ruỗng
Nhờ bùn hương có mùi thơm
Hãy cúi lạy bùn,
Để mai này gởi thân vào đất
Sẽ thành sông núi bao la…
N.T.N