Nguyễn Thánh Ngã
NI CÔ CHÙA LÀNG
gái quê gánh nước hái dâu tháng
sáu mưa rào tháng bảy mưa ngâu
đội gạo lên chùa nước ngập bờ
ao con cá rô nâu vi nhọn
như dao nhón tay em mím môi
niệm phật ai về ngõ cụt thương
rau má nấu canh đắng chát vàng
hanh là hoa mướp đắng nhớ ngày
mồng một đi chùa trăng rằm xuống
tóc sư bà tánh ngọc sáng như
gương soi con tằm ăn rỗi nhả
tơ con ngài hóa bướm hồn bay
về trời em thành chú tiểu quét
lá sân chùa con cá rô nâu
không còn vi nhọn rau má nấu
canh củ hành củ tỏi không còn
ngày xưa tháng sáu mưa rào tháng
bảy mưa ngâu em thành chú tiểu
em thành ni - cô tụng kinh gõ
mõ áo nâu trọc đầu gái quê
đã mất làng quê vẫn còn chấp
tay lạy phật quê mình bồ tát
da trắng môi hồng cõng cô qua
sông lòng không gợn sóng lòng không...
N.T.N