Khi người quay mặt đi

Ngô Thiên Tú

Khi người quay mặt đi
Lòng tôi sầu tơi tả
Từng bước chân
Như gỏ nhịp vào hồn

Chiều vuơng nắng
Sao tim tôi buốt giá
Buồn thẩn thờ
Như tương đá mùa đông

Khi người quay mặt đi
Trái tim tôi đau nhói
ôm cõi sầu
Theo bóng dáng dần xa

Đừng xa nhau
Tim van người ở lại
Sợ mất người
Đời sẽ không bình yên

Sao đành đi
Để tim tôi giẫy chết
Trên phố buồn
Trong trống vắng cô đơn

Quay lại đi
Đừng giận hờn vô nghĩa
Tôi yêu người
Tim chỉ có người thôi...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả