Mộng

Trong giấc mơ người, có nắng tôi không ?
Cho ấm áp lại một dòng sông đợi
Để bên người tôi không xa dịu vợi
Mà nồng nàn cảm nhận bởi … con tim
Trong giấc mơ tôi, người đến từng đêm
Cái thuở xa xưa gọi tìm đuổi bắt
Cái thuở nói yêu bằng lời chân thật
Không chuốt trau mà lại rất … tuyệt vời
Từ khi ta bỏ đâu đó bên đời
Những xuyến xao, mộng nửa vời gãy đổ
Lời tình tự bây giờ đem thố lộ
Chẳng ai nghe, chỉ có gió trả lời
Người vẫn đi về trong giấc mơ tôi
Đốt trầm hương xưa, kề môi nhấp rượu
Cho tôi say, cho tình về trú ngụ
Ngàn lẻ một đêm ( chuyện cổ tích nào ! )
Nhắc chi hành trình có những hư hao
Bàn chân bước càng lao đao vấp ngã
Cứ xem như ta chưa lần … từ tạ
Và bao đêm tôi … hóa đá đợi chờ
ttv-07242014