Niềm mơ

Bước chân xa nhớ về phố nhỏ
Từng giọt buồn theo tiếng mưa rơi
Gió vi vu dạ bỗng bồi hồi
Thuyền viễn xứ đang trên bến vắng

Những đêm dài ủ mình thầm lặng
Nỗi bơ vơ trống vắng quê người
Biển dập dồn sóng nhẹ chơi vơi
Rong rêu lạnh thương đời lữ thứ

Ghềnh đá cao mờ hơi sương phủ
Chiếc buồm trôi nước ngược bến mê
Ngày chia tay ta chẳng hẹn thề
Lòng khắc ghi dường lời hẹn ước

Niềm mơ đầy vẫn trong tiềm thức
Dòng châu rơi lúc gặp lại nhau
Lồng ngực nặng nghẹn cả câu chào
Hạnh phúc tràn Xanh mây nắng ấm .

Thu giang vũ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả