TẠM BIỆTMÙA THU SÀI GÒN
Thu Sài Gòn
Mùa Thu Việt Nam
Héo mòn ba mươi lần lá đổ...
Đó ! Em thấy không
Khắp hành tinh sắc Thu vàng rực rỡ
Sao Thu Sài-gòn cứ bầm đỏ
Không vàng...?!
Mùa Thu trốn rừng về lại phố phường
Ngôi nhà ta xưa đổi chủ
Đêm em daãn mẹ ra ngủ lề đường
hồi hộp …chán chường
Nằm nghe tiê'ng nhạc xập xình ngột ngạt
Phát ra từ các động bia ôm...
Ôi ! Sài gòn luøi vaøo phong sương
Trần truồng bon chen hối hả
Cô gái ăn sương công khai ngã gía
Người gìa che mặt lầm lũi qua đường. . .
*
Tạm biệt mùa Thu Sài Gòn
Tạm biệt ngôi trường tàn phai phượng nở
Ta đi tìm mùa Thu muôn thuở
Của Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông !
Thu Sài Gòn ‘96
Sông Cửu