2



Hư Không Cuộc Tình

Anh trả về hư không
Một cuộc tình vừa đến
Trái tim em bỗng nghẹn
Cùng tiếng nấc rung lên

Trong anh vẫn chưa quên
Bóng hình người con gái
Em đi xin đển lại
Chút tình còn vấn vương

Con tim ta ngớ ngẩn
Cuồng si đến dại khờ
Người ơi tôi cứ ngỡ
Tình người riêng tôi mơ

Thôi khép lại nhung nhớ
Khép lại những đợi chờ
Khép cửa lòng đã mở
Chôn vùi mối tình thơ

Nước mắt tràn mi cay
Chẳng bao giờ anh hay
Tình em cuồn cuộn sóng
Vỡ òa trong đêm nay




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả