Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Để Nối Đường Kia, Nghìn Năm Chờ

1.

đoạn đường kia chở bao sông núi
cả những nghìn năm đắm ngập chìm
có khi kẻ ở hồn tăm tối
và những lưu vong đã hồi sinh

2.

xưa mất
rồi ta bùng lửa dậy
mười năm
hay cả những nghìn năm
còn đó hồn vang lời cố quận
còn đó đời mang kiếp phục sinh

3.

ta trải hồn ta
đường đi tới
dù kiệt kiếp này
nối kiếp kia
không hề nản chí
(hay ủy mị)
chỉ biết cúi đầu
còng lưng che

4.

đã nổi cờ lau, nổi cỏ bồng
(bình sinh mạt kiếp
vẫn chờ mong
ngày mai đi tới
cùng bước đậm)
còn cõi quê nhà
đớn đau chung

5.

thử lửa vàng thau
còn cháy ngọn
rực ánh cờ kia
vàng dấy lên
ta hồn quê nối vòng
sinh tử
người ở nơi nào
tiếp hơi
mang


ngày 31 tháng 7 năm 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả